Tuổi trẻ sống đẹp

Thứ tư, 26/03/2014 10:20

(Cadn.com.vn) - Lúc chúng tôi hẹn gặp, cô Bí thư chi đoàn P. An Hải Bắc (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) Huỳnh Lê Thị Nhật Tuyền đang tất bật phân phát giấy mời cho các cụ già trên địa bàn đến khám chữa bệnh miễn phí. Với những ai từng biết Tuyền, sẽ chẳng ngạc nhiên về sự nhiệt tình và năng động trong công tác Đoàn của cô gái này. Tuyền tâm sự: “Công tác Đoàn khiến mình trẻ ra. Em chẳng giao giờ thấy nhàm chán”. Nói vui vậy, nhưng với Tuyền, việc giúp ích cho cộng đồng là động lực lớn khiến cô gắn bó với hoạt động Đoàn.

Đến bây giờ, Tuyền đã có 21 lần tham gia hiến máu tình nguyện, trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) thành phố trong phong trào hiến máu cứu người. Tuyền kể, từ nhỏ đã sợ chiếc kim tiêm vì thế khi lần đầu tiên đi hiến máu cô sợ run, nhưng khi thấy giọt máu hồng của mình giúp được nhiều người bệnh, nỗi sợ như tan biến. Kể từ dạo ấy, Tuyền tham gia hiến máu nhiều hơn. Không chỉ vậy, Tuyền còn tham gia vào Câu lạc bộ 25 – hiến máu nhân đạo của thành phố. Mỗi khi có trường hợp khẩn cấp cần máu, bất kể mưa, nắng hay đêm khuya cô đều có mặt. Thường xuyên hiến máu, tích cực tham gia hoạt động Đoàn, thế nên không ít lần gia đình “nhắc khéo”.

“Thấy em đi hiến máu nhiều, ba mẹ cũng lo. Ban đầu phản đối nhưng chừ thì lại ủng hộ, không chỉ vậy em còn vận động được 3 người thân trong gia đình và nhiều bạn trẻ ở địa phương cùng đi hiến máu tình nguyện.Việc giúp được người bệnh là niềm vui của em. Như mới đây có bác ở Q. Thanh Khê bị bệnh nặng, cần máu cấp cứu nên em đến hiến máu, không ngờ sau đó gia đình bác ấy mời em đến ăn cơm, xem như người nhà. Qua những chuyện như thế em thấy việc làm của mình có ý nghĩa cho xã hội”, Tuyền kể. Đâu chỉ có vậy, cô Bí thư chi đoàn An Hải Bắc còn là đầu tàu cho những chương trình khác như tổ chức nấu và phát cháo miễn phí cho các bệnh nhân, giới thiệu chỗ trọ và cung cấp cơm miễn phí cho các thí sinh về Đà Nẵng dự thi đại học.

Bí thư Chi đoàn P. An Hải Bắc Huỳnh Lê Thị Nhật Tuyền (áo sáng)
chỉ dẫn các cụ già đến khám chữa bệnh miễn phí.

Nếu không có tinh thần tình nguyện, xung kích vì xã hội thì hẳn sẽ khó làm công tác Đoàn, đó là đúc kết của nhiều cán bộ Đoàn mà chúng tôi trò chuyện. Điều đó quả chẳng sai, bởi công tác Đoàn gắn với cuộc sống và xã hội, việc nhiều vô kể. Là một trong những gương mặt ĐVTN tiêu biểu ở Đà Nẵng, đại úy Trần Ngọc An, Bí thư Đoàn Thanh niên CATP Đà Nẵng hiểu hơn ai hết về điều này.

Anh chia sẻ: “Tình nguyện và xung kích luôn là mục tiêu tiên quyết, bởi nếu không như thế thì sẽ rất khó hoàn thành các mục tiêu và công trình thanh niên đề ra”. Nhiều năm qua, Đoàn CATP Đà Nẵng là một trong những đơn vị dẫn đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh- thiếu nhi thành phố Đà Nẵng, vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Bộ Công an tặng Bằng khen; Trung ương Đoàn tặng Cờ thi đua và Bằng khen.

Đặc biệt, từ ý tưởng của đại úy Trần Ngọc An, Đoàn CATP triển khai thực hiện hiệu quả chiến dịch “65 ngày thi đua lập công dâng Bác” với các hoạt động tình nguyện hướng về phục vụ nhu cầu, lợi ích chính đáng của nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh Tổ quốc. Đáng chú ý Đoàn thanh niên CATP đã phối hợp với Công ty quản lý và vận hành điện chiếu sáng công cộng thành phố lắp đặt 1km đường điện chiếu sáng nông thôn tại thôn Phước Hưng (xã Hòa Nhơn, H. Hòa Vang) với kinh phí hơn 300 triệu đồng và người dân không phải trả tiền điện mỗi tháng. Ngoài ra còn xây tặng 1 nhà sinh hoạt cộng đồng kiêm nhà tránh bão trị giá 107 triệu đồng, 3 nhà tình nghĩa trị giá hơn 100 triệu đồng.

Những công trình được hoàn thành, phần lớn là sự đóng góp và công sức lao động của ĐVTN CATP. “Điều quan trọng những hoạt động của ĐVTN phải đi vào thực chất, giúp ích thiết thực cho xã hội và người dân. Tôi cho rằng, hoạt động Đoàn phải luôn tìm hướng đi mới, tránh lặp lại những lối mòn, như thế sẽ khuyến khích ĐVTN tích cực tham gia. Và một khi  tinh thần tình nguyện, xung kích được phát huy trong ĐVTN thì chắc chắn các mục tiêu thanh niên sẽ đạt được”, đại úy Trần Ngọc An tâm sự.

ĐVTN CATP Đà Nẵng làm đường giao thông nông thôn cho người dân xã Hòa Ninh.

Nhiều năm qua, nhờ tinh thần xung kích và tình nguyện của những đoàn viên như  Huỳnh Lê Thị Nhật Tuyền, của đoàn thanh niên CATP hay rất nhiều ĐVTN khác trên địa bàn thành phố, mà Đà Nẵng luôn là những địa phương dẫn đầu trong công tác Đoàn, hội, gặt hái được nhiều thành công. Và năm 2014, được Trung ương Đoàn chọn là “Năm thanh niên tình nguyện”, điều đó chắc chắn càng thúc đẩy các thế hệ trẻ Đà Nẵng phấn đấu, giúp ích tốt hơn cho cộng đồng và xã hội.

Hoàng Anh